Giang hồ xông vào nhà nổ súng khiến 1 người tử vong

(PLO)- Nhóm giang hồ đã tấn công bằng súng và hung khí làm một người nhà bà Nở chết tại chỗ rồi nhanh chóng bỏ đi.

Giang hồ xông vào nhà nổ súng khiến 1 người tử vong ảnh 1
Hiện trường vụ nổ súng. Ảnh: LQL

Vụ việc xảy ra vào cuối giờ chiều ngày 28-7 tại hẻm 17 Tuệ Tĩnh (tổ 6, phường Ia Kring, TP. Pleiku, Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên có một nhóm thanh niên vào nhà chị Hà tìm chồng của chị. Khi chị trả lời chồng không có nhà thì bị một thanh niên dùng sóng dao đập vào mặt rồi bỏ đi.
Nghe con gái gọi điện, mẹ chị Hà là bà Nở cùng một số người khác chạy về nhà.
Khi vừa vào trong thì nhóm thanh niên xông vào nhà rượt đuổi mẹ con bà Nở và nhóm người theo cùng.
Trong cuộc hỗn chiến, nhóm giang hồ nổ súng làm một người nhà bà Nở chết tại chỗ, nhiều người bị thương. Sau khi gây án, nhóm giang hồ bỏ đi.
Nạn nhân tử vong do vết đạn bắn trúng vào phần ngực.
Công an đang vào cuộc điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.