Giang hồ mang dao vào chung cư chém người

(PL)- Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ba tháng đối với Phạm Viết Vũ Thành Lâm (ngụ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và Phan Ngọc Điểm (ngụ phường Tân Chính, quận Thanh Khê) về tội cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào ngày 9-4, do mâu thuẫn trong chuyện kinh doanh xe khách với anh Đặng Văn Quốc V. (khu chung cư Phong Bắc, quận Cẩm Lệ), Điểm và Lâm mang dao xông vào chung cư hành hung anh V. Một tên kẹp cổ khống chế để đồng bọn dùng dao chém tới tấp vào người nạn nhân. Khi vợ anh V. và người dân phát hiện tri hô, hai tên mới buông tay, lên xe máy bỏ trốn. Anh V. được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương khá nặng ở tay trái và hốc mắt (tỉ lệ thương tích 25%). Sau khi gây án, Điểm và Lâm đã đến cơ quan công an đầu thú. Được biết Điểm là tay giang hồ có “số má” ở khu vực Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, có tiền án về các tội cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

L.THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.