Giận vợ đâm hàng xóm

Ngày 30/10, Tòa án Nhân dân huyện Trấn Yên, Yên Bái cho biết đã tuyên phạt 2 năm tù cho bị cáo Hà Quang Hường (SN 1985, trú tại Kiên Thành, Trấn Yên,Yên Bái) về tội cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra thì vào  9 giờ tối  ngày 6/7/2010, Hường đi uống rượu ở nhà một người cùng xã. Sau khi đã ngà ngà say, Hường cùng vài người bạn đi chơi. Tuy nhiên, lúc này vợ Hường đã đến tìm và gọi về.

Bực tức trong lòng cộng với chút hơi men Hường đã đổ lỗi cho anh Tấn (là hàng xóm) vì anh này đã cho vợ Hường mượn xe máy đi gọi mình về. Hường mua một can xăng rồi sang nhà anh Tấn đổ xăng dọa đốt.
 
Tuy nhiên, sau đó Hường không thực hiện hành vi này. Khi quay ra đến đường thì Hường gặp anh Tấn đi tới liền xông vào đánh. Thấy vậy hai anh Lê Văn Mạnh và  Đinh Văn Khúc chạy đến can ngăn liền bị Hường rút dao tấn công, đâm anh Khúc liên tiếp 3 nhát vào mặt. 
 
Theo T.S (GiadinhNet)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.