Giận chồng suốt ngày ăn nhậu, vợ mua xăng về tự thiêu

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với chồng, chị Linh âm thầm đi mua xăng đem về nhà, tưới lên người rồi châm lửa tự thiêu và bị bỏng khá nặng.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 16h ngày 10/11, chồng chị Phạm Thị Thùy Linh (29 tuổi, ngụ phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, Bình Định) là anh Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi) đã rủ một số bạn bè về tổ chức ăn nhậu cùng bạn bè tại nhà. Chị Linh thấy chồng không lo làm lụng mà chỉ suốt ngày ăn nhậu, sau đó hai người đã xảy ra to tiếng cãi vã.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, thấy mình bất lực trước hành vi “ngoan cố” của chồng nên chị Linh âm thầm đi mua xăng đem về nhà, tưới lên người rồi châm lửa tự thiêu và bị bỏng khá nặng.

Hiện chị Linh đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng rất nguy kịch.

Theo Khuất Hậu (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.