Giận cá, chém… vịt

(PLO) – Nhóm người kéo đi tìm đối tượng trút giận rồi quay về nhà tiếp tục cuộc nhậu.

Ngày 26-9, Thượng tá Lê Văn Quý, Trưởng Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) cho biết đơn vị này đã bắt giữ Danh Văn Kỉnh (34 tuổi) và Danh Chuộng (29 tuổi), cùng ngụ ấp Sáu Song, xã Ngọc Thành, huyện Giồng Riềng về hành vi hủy hoại tài sản.

Trước đó, trong lúc nhậu, Kỉnh, Chuộng và Lê Văn Bình, ngụ ấp Ngọc An, xã Ngọc Chúc (Giồng Riềng) nảy sinh mâu thuẫn.

Kỉnh và Chuộng rủ thêm 5 đối tượng khác tìm anh Bình để “tính sổ”. Đến ấp Ngã Năm, xã Ngọc Thành, phát hiện anh Bình đang lùa vịt chạy đồng, cả nhóm dùng đất ném khiến anh Bình bỏ chạy. Sau đó, Kỉnh và Chuộng dùng cây đập chết 59 con vịt, trị giá khoảng 5 triệu đồng của anh Bình rồi kéo nhau về nhà nhậu tiếp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.