'Giam' xe BMW nghi nhập lậu, mang biển số giả

(PLO)-Công an tỉnh Đắk Lắk đã  lập biên bản và tạm giữ xe BMW cùng toàn bộ giấy tờ để xác minh làm rõ.

Ngày 14-7, trung tá Nguyễn Xuân Vinh - Phó trưởng Phòng phòng ngừa đấu tranh chống buôn lậu khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thuộc Cục cảnh sát phòng chống tội phạm buôn lậu (C74, Bộ Công an), cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ xe ô tô BMW biển số 29A-029....  nghi nhập lậu, sử dụng giấy tờ giả để phục vụ điều tra

Xe BMW nghi nhập lậu, dùng biển giả để lưu thông

Trước đó, C74 nhận tin báo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có xe ô tô hiệu BMW biển số 29A -029...  nghi vấn nhập lậu, sử dụng giấy tờ, biển số giả để lưu thông. C74 đã chuyển thông tin đến Công an tỉnh Đắk Lắk để phối hợp điều tra.

Thời điểm kiểm tra, xe được Tô Minh Thành (33 tuổi, trú xã Ea Kmút, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) điều khiển, đứng tên.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản và tạm giữ xe ô tô trên cùng toàn bộ giấy tờ để xác minh làm rõ.   

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.