Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên tử vong trong tư thế treo cổ

(PLO)-  Ông VVT (Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) được phát hiện tử vong vườn nhà, nghi tự tử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào sáng 1-8, người nhà phát hiện ông T. tử vong trong tư thế treo cổ trong vườn nhà (phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, An Giang) nên trình báo công an.

Tiếp nhận tin báo, các lực lượng công an tỉnh An Giang đã nhanh chóng đến tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong.

Tin từ UBND TP Long Xuyên cho biết trước đó, Tổ kiểm tra của TP tiến hành kiểm tra và phát hiện dấu hiệu sai phạm về đất đai có liên quan đến ông T.

Sau đó, UBND TP đã chuyển hồ sơ sang công an điều tra dấu hiệu sai phạm. Ông T. bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.