Giám đốc Ngân hàng giả chữ ký khách chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng

(PLO)- Giám đốc chi nhánh ngân hàng đã giả chữ ký của khách hàng để chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng và công an xác định ngân hàng là bị hại. 

Ngày 2-6, Phòng CSHS công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đã ra quyết định khởi tố bắt giam bị can Nguyễn Lê Vũ Huy - nguyên giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) chi nhánh Đồng Nai về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Huy bị bắt giữ khi đang lẩn trốn lại tỉnh Lâm Đồng. 

Đây là vụ việc mà báo Pháp luật TP.HCM đã từng thông tin: Điều tra nghi vấn tiền tỉ của khách trong ngân hàng ‘bốc hơi’  vào tháng 12-2018 khi bà Lê Kim Oanh (ngụ phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) gửi đơn tố cáo ông Huy.

Các giấy ủy nhiệm chi tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng do ông Huy, khi đó là Giám đốc chi nhánh ngân hàng OCB, tự ký chuyển vào tài khoản của mình. Ảnh: VH

Theo trình bày của bà Oanh, đầu tháng 8-2018, bà làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai tố cáo ông Huy, nguyên giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) Chi nhánh Đồng Nai, có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tiền của bà.

Trong quá trình điều tra, cơ quan công an yêu cầu bà Oanh đến ngân hàng OCB Chi nhánh Đồng Nai để trích lục hồ sơ tài khoản cá nhân để phục vụ công tác điều tra. Tại đây, bà Oanh phát hiện tài khoản của mình tại OCB Chi nhánh Đồng Nai bị mất hơn 1,6 tỉ đồng.

Theo hồ sơ phía ngân hàng cung cấp, bà Oanh là người đứng tên chủ tài khoản đã ba lần ủy nhiệm chi tổng số tiền hơn 1,6 tỉ đồng vào tài khoản của người mang tên Nguyễn Lê Vũ Huy vào các ngày 29-12-2015, 5-2-2016 và 16-2-2016 đều có chữ ký của chủ tài khoản là bà Lê Kim Oanh.

Điều đáng nói là số tiền 1,6 tỉ đồng được ủy nhiệm cho chuyển vào tài khoản của ông Nguyễn Lê Vũ Huy, thời điểm ông này đang là giám đốc Ngân hàng OCB Chi nhánh Đồng Nai. Đầu năm 2017, ông Huy xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe.

Tuy nhiên, bà Oanh khẳng định trong những thời điểm này bà hoàn toàn không ký bất kỳ giấy ủy nhiệm chi nào để chi số tiền vào tài khoản nói trên. Bà Oanh tố cáo ông Nguyễn Lê Vũ Huy là người đã lập khống các tờ ủy nhiệm chi này rồi giả chữ ký của bà nhằm chiếm đoạt tiền.

Qua quá trình điều tra, công an xác định Huy là người đã lập khống các tờ ủy nhiệm chi này rồi giả chữ ký của bà Oanh nhằm chiếm đoạt 1,6 tỉ đồng từ trong ngân hàng.

“Công an xác định người bị hại trong vụ án này là phía ngân hàng OCB chứ không phải bà Oanh. Vì tiền của bà Oanh đã gửi trong ngân hàng thì phía Ngân hàng phải chịu trách nhiệm với khách hàng. Còn Huy đã lập khống các tờ ủy nhiệm chi này rồi giả chữ ký của khách hàng để chuyển vào tài khoản của Huy thì phía bị hại là ngân hàng OCB”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết thêm.

Hiện cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra những người có liên quan đến vụ án này. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.