Giám đốc lái ô tô đâm hai người tử vong

(PLO)- Sau khi mời cơm thợ ở nhà, vị giám đốc lái xe ra ngoài. Đến khoảng 23 giờ đêm thì gây tai nạn kinh hoàng khiến hai người tử vong.

Ngày 12-12, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) - ông Bùi Trung Thành cho biết đang chỉ đạo điều tra làm rõ vụ việc: Ông Nguyễn Xuân Vinh, trú tại thị trấn Tiên Lãng, là người điều khiển chiếc ô tô biển số 15A-052.15 gây vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào nửa đêm 10-12 khiến hai nạn nhân Mạnh và Giang (20 tuổi) trú tại huyện Thái Thụy (Thái Bình) tử vong.

Chiếc xe gây tai nạn nát bét được bỏ lại hiện trường

Chiếc xe gây tai nạn nát bét được bỏ lại hiện trường.

Ngay trong đêm xảy ra tai nạn, Công an huyện Tiên Lãng đã trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự (PC84), Công an TP Hải Phòng về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm ô tô để kiểm tra tốc độ xe làm căn cứ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo tìm hiểu của PV, chiều 10-12, sau khi đổ xong mái bằng tầng năm của ngôi nhà năm tầng đang xây dựng giữa trung tâm thị trấn huyện Tiên Lãng, ông Vinh là chủ nhà (đồng thời là giám đốc một công ty TNHH) mời cơm thợ.

Sau khi ăn cơm, ông Vinh lái ô tô đi ra ngoài. Đến hơn 23 giờ cùng ngày, đang trên đường về nhà theo hướng từ ngã ba trung tâm huyện về cầu Khuể thì đâm trúng chiếc xe máy BKS của Thái Bình chạy ngược chiều do hai thanh niên Mạnh và Giang đèo nhau đang cố vượt trái chiếc xe ô tô tải chạy cùng chiều.

Cú đâm trực diện khiến hai thanh niên bị hất ngược trở lại, tử vong. Riêng chiếc xe máy bị ô tô cuốn vào gầm, kéo đi hơn 100 m mới chịu dừng lại.

Xe tiếp tục chạy xuyên chéo sang bên đường, đâm trúng nhà dân. Khoảng 20 phút sau công an xuất hiện, phong tỏa hiện trường...

Hai nhà liền kề bị đâm hỏng hết phần ngoài.

Sau vụ tai nạn, ông Vinh chỉ bị thương nhẹ, gọi taxi đưa sang Bv Đa khoa quận Kiến An chữa trị, đến sáng hôm sau (11-12) thì đến trụ sở Công an huyện Tiên Lãng trình diện.

Bà Nguyễn Thị Chăm, chủ ngôi nhà bị ông Vinh lái xe đâm vào gây hư hỏng, cho hay rất may trước cửa gia đình có hàng quán của con gái bày bán hoa cũng như cột bê tông, cột sắt, hàng rào sắt phía trước nhà cản lại, làm chệch hướng chiếc xe “điên” nên không ai bị thương. “Nếu không có hàng rào, xe đã xuyên thẳng vào bên trong nhà, nơi vợ chồng tôi và đứa cháu nội đang ngủ” - bà Chăm cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.