Giám đốc Công an TP Hà Nội thăm cán bộ bị thương khi làm nhiệm vụ

(PLO)- Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã tới bệnh viện, ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ bị thương trong khi làm nhiệm vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng đại diện chỉ huy một số phòng chức năng thuộc công an thành phố đã đến Bệnh viện Xanh Pôn thăm hỏi, động viên Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh cán bộ Tổ công tác 141 bị thương trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Tại bệnh viện, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm “vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống tội phạm.

Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng trao tặng giấy khen cho Thiếu tá Ánh về thành tích đột xuất trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cũng bày tỏ sự cảm ơn đến đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Xanh Pôn đã tận tình chữa trị, chăm sóc sức khỏe Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh.

giam-doc-cong-an-tp-ha-noi.jpg
Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng trao tặng giấy khen cho Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh. Ảnh CA

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cũng chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật và yêu cầu các đơn vị chính sách xem xét giải quyết các chế độ, tạo mọi điều kiện để Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục, sớm trở về đơn vị công tác.

Cùng với đó, Công an thành phố đã tham mưu, đề xuất UBND thành phố trích quỹ Phòng chống tội phạm để kịp thời trợ cấp cho Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh.

Thay mặt gia đình, mẹ của Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám đốc Công an CATP và chỉ huy các phòng chức năng Công an TP Hà Nội đã quan tâm thăm hỏi, động viên Thiếu tá Ánh.

Gia đình sẽ đồng hành cùng các y, bác sỹ chăm sóc chu đáo để Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh nhanh chóng hồi phục, sớm trở về với công việc.

Trước đó, khoảng 1 giờ 15 ngày 8-3, Tổ công tác Y13B-141H thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại tuyến phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội theo Kế hoạch của Công an TP Hà Nội.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác phát hiện một trường hợp nam giới điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Piaggio Vespa Biển kiểm soát Hà Nội, chở theo một nữ giới, có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông đường bộ, không đội mũ bảo hiểm, nên Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh đã ra hiệu dừng xe đối với trường hợp trên.

Tuy nhiên, người điều khiển mô tô đã không dừng phương tiện mà điều khiển xe đâm thẳng vào người Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh, khiến anh ngã ra đường và bị thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức, được chẩn đoán bị xuất huyết dưới nhện đại não, sưng nề tụ máu phần mềm mắt phải.

Vụ việc được bàn giao Công an phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để xử lý theo quy định.

Hiện tình trạng sức khoẻ Thiếu tá Nguyễn Ngọc Ánh đã qua cơn nguy hiểm và được chuyển sang bệnh viện Xanh Pôn để điều trị, theo dõi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.