Giải tán 2 nhóm thiếu niên ở Cà Mau hỗn chiến bằng búa

(PLO)- Hai nhóm thiếu niên chuẩn bị búa, tuýp sắt, dao tự chế để giải quyết mâu thuẫn tại quảng trường.

Ngày 22-5, nguồn tin từ Cà Mau cho biết, Cảnh sát 113 và Công an TP Cà Mau vừa ngăn chặn cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh thiếu niên trên địa bàn. 

Hung khí của hai nhóm bị tịch thu (CTV).

Theo đó, tối 21-5, nhận được tin báo, Công an TP Cà Mau đã nhanh chóng đến khu vực quảng trường Thanh Niên, thuộc phường 5, TP Cà Mau. Tại đây, hai nhóm thanh thiếu niên đang lăm le hung khí chuẩn bị hỗn chiến.

Sau khi ngăn chặn, Công an TP Cà Mau mời 12 thanh thiếu niên (lớn nhất 17 tuổi) về trụ sở làm việc, thu giữ búa, dao tự chế, tuýp sắt. 

Nhóm này khai, do có mâu thuẫn từ trước, chiều cùng ngày, Nguyễn Quang Sang (17 tuổi, ngụ phường 7, TP Cà Mau) hẹn tối 21-5 giải quyết ở Quảng trường Thanh Niên. Sang gọi một số người bạn, phía bên kia cũng vậy.

May mắn là Công an đã xuất hiện kịp thời, không có hậu quả đáng tiếc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.