Giải phóng mặt bằng, 1 người dân bị thương

(PLO)- Khi lực lượng chức năng "đàm phán" với một hộ dân khu vực quốc lộ 10, gia đình hộ này phản đối. Cán bộ đã đưa các thành viên lên xe thùng nên xảy ra sự cố một người bị thương.

Sáng 22-10, đoàn bảo vệ thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 10 giai đoạn 2 tiến hành đàm phán với hộ gia đình ông Nguyễn Văn Bẩy (trú thôn 7, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) thì gặp phải sự phản ứng của gia đình ông Bẩy.

Chân trái của chị Nguyễn Thị Mai đã bị kẹp ở cửa xe của lực lượng chức năng dẫn đến chấn thương.

Các thành viên trong gia đình ông Bẩy phản ứng gồm ông Bẩy, bà Đoàn Thị Thông (vợ ông Bẩy), chị Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thị Huyền (con gái ông Bẩy).

Chị Nguyễn Thị Hà cho biết: “Khoảng 10 giờ 30 sáng nay, khi đoàn công tác đến đàm phán với bố tôi thì gia đình không đồng ý. Sau đó, đoàn công tác đã huy động xe thùng đến để đưa gia đình tôi về trụ sở UBND xã Giang Biên nhưng đã vấp phải sự phản ứng của gia đình”.

Tuy nhiên, việc đưa các thành viên trong gia đình ông Bẩy lên xe bất thành khi chị Mai bị đưa lên xe trong lúc đóng cửa thùng xe, chân trái của chị đã bị kẹp ở cửa xe dẫn đến chấn thương. Từ đó, việc đưa gia đình ông Bẩy về trụ sở UBND xã Giang Biên không thực hiện được.

Nói về nguyên nhân của sự việc, chị Hà cho rằng việc đền bù giải phóng mặt bằng quốc lộ 10 đối với gia đình cha  chị là không thỏa đáng. Chiều dài thửa đất của gia đình là 16,3 m nhưng quá trình kiểm đếm, đền bù chỉ thực hiện 14,3 m, 2 m còn lại không được đền bù với lý do không nằm trong sổ đỏ. Chị Hà lý giải: 2 m chiều ngang còn lại cha chị mua của UBND xã Giang Biên từ lâu nhưng chính quyền không làm sửa phần diện tích đó trên sổ đỏ.

Ông Lương Xuân Quý - Chủ tịch UBND xã Giang Biên cho biết: “Ngày 22-10, đoàn công tác chỉ tiến hành bảo vệ thi công đối với những hộ đã đồng ý bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. Đối với hộ gia đình ông Bẩy, đoàn công tác mới đang đàm phán và xảy ra sự việc như trên. Gia đình ông Bẩy đã nhận tiền đền bù từ trước đó, tuy nhiên ông Bẩy không chấp nhận bàn giao mặt bằng vì cho rằng tiền đền bù như vậy là chưa thỏa đáng”.

Hiện tại các ban, ngành của UBND huyện Vĩnh Bảo cũng như xã Giang Biên đang tiến hành đàm phán với gia đình ông Bẩy để tìm phương án tháo gỡ, đồng thời vận động chị Mai đi bệnh viện để chữa trị vết thương.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.