Giải cứu vợ, chồng đâm chết người

(PLO)- Nghe tiếng vợ la hét, người chồng chạy đến giải cứu thì bị nhóm người xịt hơi cay. Người chồng dùng thanh sắt chống trả, đâm ba người thương vong.

Công an tỉnh Vĩnh Long đang tạm giữ hình sự Trần Ngoại Giao (30 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) để điều tra về tội giết người.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa 15-11, một nhóm người đi xe ô tô 7 chỗ biển số Bà Rịa - Vũng Tàu đi đến quán nước của vợ chồng Giao ở ven quốc lộ 53 đoạn thuộc ấp An Hiệp, xã Long An. Nhóm người này đã có hành vi khống chế vợ Giao và bà VTTH (29 tuổi) đưa lên xe.

Hiện trường vụ án. Ảnh: HD

Giao hái dừa phía sau vườn, nghe tiếng vợ la hét liền chạy vào giải cứu thì bị nhóm người này dùng hơi cay xịt vào mặt.

Giao cầm thanh sắt chống trả lại, đâm ông NMT (30 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) tử vong và hai người khác bị thương. Sau khi gây án, Giao đến công an đầu thú.

Công an tỉnh Vĩnh Long cũng đang tạm giữ nhóm người đi xe ô tô để điều tra làm rõ vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.