Giải cứu tài xế kẹt trong cabin sau tai nạn

(PLO)- Lực lượng CSGT ở Thừa Thiên-Huế vừa giải cứu một tài xế bị trọng thương trong cabin.

Ngày 26-10, Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết lực lượng của đơn vị này vừa phối hợp với người dân giải cứu một tài xế bị mắc kẹt trong cabin sau vụ tai nạn.

Tài xế bị thương tích nặng.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 sáng cùng ngày, xe tải chở trái cây 63K-4537  chạy trên QL1A theo hướng Nam-Bắc, khi đến thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc thì tông vào hông xe tải chở dăm gỗ 76C-062.49 đang qua đường.

Va chạm mạnh khiến xe 76C-062.49 bị hư hỏng nặng ở thùng, ô tô còn lại thì phần đầu bị bẹp dúm và tài xế bị mắc kẹt trong cabin với nhiều thương tích nặng.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ứng cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc. Mất một thời gian dài, với sự giúp đỡ của người dân, tài xế gặp nạn đã được đưa ra khỏi đầu xe và nhanh chóng được đưa đi cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.