Giải cứu người phụ nữ có biểu hiện bị tâm thần đứng trên nóc nhà la hét

(PLO)-Công an Tây Ninh giải cứu người phụ nữ có biểu hiện bị tâm thần đứng trên nóc nhà an toàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khoảng 11 giờ ngày 31-3, Công an phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh nhận tin báo N.T.A. (37 tuổi, ngụ khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh) có biểu hiện tâm thần, đứng trên nóc nhà la hét nguy hiểm.

người phụ nữ.png
Công an tỉnh Tây Ninh giải cứu người phụ nữ đứng trên nóc nhà la hét.

Lực lượng Công an phường Hiệp Ninh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận và bảo vệ an toàn cho nạn nhân. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Tây Ninh triển khai phương án cứu hộ.

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn vừa thuyết phục, vừa sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cùng trang thiết bị chuyên dụng để giải cứu người phụ nữ này.

Lúc 12 giờ 25 phút cùng ngày, lực lượng cứu nạn đã đưa được chị A xuống mặt đất an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.