Giải cứu người đàn ông dưới giếng sâu ở La Gi

(PLO)- Thấy nạn nhân kêu cứu, một người thân trong gia đình vội leo xuống nhưng đến nửa giếng thì ngộp thở nên vội trèo lên hô hoán.  

Khoảng 15 giờ chiều 24-7, lực lượng cứu hộ cứu nạn thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận sau gần 1 giờ nỗ lực đã giải cứu được ông Lê Văn Phúc (44 tuổi, ở phường Tân An) lên khỏi giếng sâu.

Lực lượng cứu hộ giải cứu kịp thời người gặp nạn.

Trước đó, vào lúc 13 giờ 45 giờ, ông Phúc leo xuống giếng nước sau nhà dự định nạo vét. Tuy nhiên do giếng sâu khoảng hơn 20 m nên khi vừa chạm chân xuống đáy giếng ông đã giật dây kêu cứu vì không thở được.

Một người thân trong gia đình vội leo xuống nhưng đến nửa giếng thì ngạt nên vội trèo lên hô hoán.

Lực lượng Cảnh sát PCCC cứu hộ cứu nạn thị xã La Gi đến giải cứu kịp thời đưa các dụng cụ như ống thở, dây thừng, máy tạo oxy,… xuống giếng để ứng cứu ông Phúc. Sau khi bớt ngạt, ông được đưa lên bằng dây thừng. Hiện tình trạng sức khỏe của anh Phúc đã hồi phục trở lại.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.