Giải cứu 4 lao động bị lừa bán sang Campuchia

Chiều 14-12, UBND huyện An Lão (Bình Định) cho biết, 4 lao động người dân tộc thiểu số gồm Đinh Thị Ô, Đinh Thị Phong (ở xã An Vinh), Đinh Văn Thật, Đinh Văn Cư (thị trấn An Lão) bị lừa qua Campuchia được giải cứu đã trở về địa phương.

Trước đó, 4 lao động trên (cùng 1 lao động ở Quảng Ngãi, 1 lao động ở Thanh Hóa) bị ông Dương Huy Vũ (ở Lâm Đồng) đến địa phương tuyển lên Lâm Đồng hái cà phê nhưng lại đưa thẳng qua Campuchia để làm ruộng. Khi đến Campuchia, 2 lao động đã trốn về Việt Nam và báo cho lực lượng biên phòng cửa khẩu tỉnh An Giang phối hợp với Cảnh sát Hoàng gia Campuchia bắt Dương Huy Vũ giải cứu các lao động còn lại.

UBND huyện An Lão đã cử cán bộ vào An Giang đưa các lao động về lại địa phương.

Theo H. TRỌNG (SGGP)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.