Giả xe cấp cứu để vận chuyển trái ươi

(PL)- Sáng 5-7, ông Phạm Lộc, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân (Bình Định), cho biết Hạt Kiểm lâm huyện Hoài Ân đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các trường hợp mua bán, vận chuyển trái ươi trái phép.

Đồng thời, Hạt sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra nhằm ngăn chặn việc chặt phá cây ươi, mua bán và vận chuyển trái phép trái ươi trên địa bàn huyện.

Trước đó, sáng 3-7, Hạt Kiểm Lâm huyện Hoài Ân tạm giữ xe ô tô 53L-8725 mang logo xe cấp cứu. Xe này do ông Hoàng Ngọc Thuận (ở TP Quy Nhơn, Bình Định) điều khiển chở trái phép trên một tấn trái ươi. Tiếp đó, rạng sáng 4-7, lực lượng kiểm lâm Hoài Ân bắt giữ thêm một xe khác do ông Phan Văn Hòa (cũng ở TP Quy Nhơn) điều khiển khi xe này đang chở hơn tám tấn trái ươi. Ngoài hai trường hợp trên, ngày 23-6, trong khi tuần tra, lực lượng CSGT Công an huyện Hoài Ân phát hiện một xe chở 5,5 tấn trái ươi.

C.LUẬN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.