Giả vờ mua mô tô rồi lừa lấy xe tẩu thoát

(PLO)- Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên vừa phá chuyên án lừa đảo liên tỉnh, bắt một nghi phạm dàn cảnh mua mô tô phân khối lớn rồi lừa lấy xe vào TP.HCM tiêu thụ.

Ngày 12-9, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa, Phú Yên cho hay Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Thống (27 tuổi, ngụ xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang, tạm trú xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP.HCM). Thống bị khởi tố  tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trần Văn Thống khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Lê Hồng Phong (41 tuổi, ngụ phường 5, TP Tuy Hòa) vào trang chotot.com trên Facebook rao bán một mô tô hiệu Honda CB1100.

Ngày 24-8, một thanh niên giới thiệu tên Hòa, làm nghề xây dựng, nhà ở đường Nguyễn Tất Thành, TP Tuy Hòa, gọi đến ông Phong hỏi mua mô tô trên với giá 125 triệu đồng và được ông Phong đồng ý bán.

Sáng 26-8, Hòa đến gặp ông Phong xem xe tại một nhà hàng trên đường Nguyễn Huệ, TP Tuy Hòa. Hòa dẫn theo hai thanh niên đến xem xe để mua. Hòa bảo hai thanh niên đi cùng xem lốc máy mô tô, còn Hòa hỏi ông Phong cho mượn khóa xe để kiểm tra máy, chạy thử. Sau đó, Hòa nổ máy xe, điều khiển ra khỏi nhà hàng Phú Anh rồi chạy mất.

Ngày 1-9, Cơ quan CSĐT Công an TP Tuy Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời xác lập chuyên án truy xét. Ban chuyên án phân công các tổ công tác vào TP.HCM, Long An, Kiên Giang để xác minh, truy tìm nghi phạm. Kết quả điều tra xác định Hòa tên thật là Trần Văn Thống.

Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Thống khai nhận: Để có tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân, Thống lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhắm vào những người bán mô tô phân khối lớn. Thủ đoạn là khi đến mua xe, Thống đề nghị chạy, thử kiểm tra xe rồi tẩu thoát, chiếm đoạt xe.

Khi thấy ông Lê Hồng Phong rao bán mô tô, Thống gọi điện thoại trao đổi mua xe. Thống giới thiệu mình tên là Hòa, quê ở Quảng Nam, nhà ở hẻm đường Nguyễn Tất Thành, TP Tuy Hòa, làm nghề xây dựng. Khi xác định sẽ tiến hành lừa đảo chiếm đoạt mô tô của ông Phong, Thống lên Facebook đăng tin tuyển hai thợ hồ, mục đích để đi cùng Thống khi đến gặp ông Phong, tạo lòng tin dễ dàng chiếm đoạt tài sản. Sau khi thuê được hai thợ hồ, Thống liên hệ ông Phong đến xem, mua xe. Ngoài ra, Thống còn gọi điện thoại, thuê một người bạn từ Long An ra Phú Yên để cùng chạy xe về TP.HCM.

Sáng 26-8, Thống đến gặp hai thợ hồ, nói dẫn cả hai đi làm. Thống giới thiệu mình tên Hòa, làm xây dựng công trình tại Bệnh viện Mắt Phú Yên. Tuy nhiên, sau đó Thống bảo hai thợ hồ trên đến xem giúp xe để Thống mua. Tưởng thật, hai thợ hồ đến xem xe theo yêu cầu của Thống. Thống mượn khóa xe của ông Phong nói để nổ máy cho thợ xem xe chạy thử rồi lên xe tẩu thoát. Sau khi lấy được xe, Thống cùng người bạn chạy về TP.HCM, bán được 73 triệu đồng.

Cơ quan công an đã tạm giữ mô tô Honda CB1100 và bốn mô tô khác cùng nhiều tang vật, nghi liên quan đến các vụ cướp, lừa đảo, trộm cắp xe mà Thống đã thực hiện ở TP.HCM, Long An và một số tỉnh phía nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.