Giả vờ mua hàng để trộm xe máy

(PL)- Công an phường Phú Cường (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Viết Cường để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 23-9, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) nhận được điện thoại của chị VTN (ngụ TP Thủ Dầu Một) báo tin vừa bị hai thanh niên giả vờ vào mua hàng rồi trộm một xe máy Future.

Nghi can trộm tài sản bị các “hiệp sĩ’ bắt giữ giải giao về công an phường. Ảnh: V.NGỌC

Lập tức, anh Hải cùng đồng đội tỏa ra các con đường để truy tìm. Ngay sau đó, các “hiệp sĩ” phát hiện một thanh niên đi xe máy Future màu đỏ như nạn nhân mô tả nên truy đuổi ép xe dừng lại. Nghi can liền bỏ xe máy, chạy bộ vào vườn cây gần đó để lẩn trốn. Tuy nhiên, nhóm “hiệp sĩ” đã truy tìm và tóm gọn nghi can giao cho công an xử lý. Tại cơ quan công an, nghi can khai tên là Nguyễn Viết Cường (24 tuổi, quê Cà Mau), còn đồng bọn của Cường đã tẩu thoát.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.