Giả vờ khát vào xin nước uống rồi lấy laptop của người phụ nữ

(PLO)- Thấy chị Liễu ở nhà chỉ có một mình, Phạt đã nảy sinh ý định giả vờ làm người đi đường vào xin nước uống rồi thực hiện hành vi cướp giật tài sản.
Ngày 7-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Phú (Đồng Nai) cho biết vừa bắt được Niềm Chí Phạt (sinh năm 1987, ngụ thị trấn Tân Phú, Đồng Nai) để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản.
Thông tin ban đầu, ngày 5-7, Phạt nhìn thấy chị Đỗ Thị Thúy Liễu (sinh năm 1984, ngụ ấp 6, xã Phú Thịnh, huyện Tân Phú) ở nhà chỉ có một mình nên đã nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Lúc này, Phạt giả vờ là người đi đường vì khát nước quá nên vào nhà chị Liễu xin nước uống. Trong lúc chị Liễu đang rót nước thì thanh niên này đã cầm lấy chiếc laptop để trên bàn rồi bỏ chạy.
Chị Liễu đã tri hô mọi người xung quanh để truy bắt Phạt, đồng thời báo công an.
Qua công tác trinh sát, ngày 7-7, Phạt đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, thanh niên này đã khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài nên đã lấy laptop của chị Liễu.
Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.