Giả nhân viên giao hàng cho cô giáo để lừa bảo vệ trường cấp 3

(PLO)- Người thanh niên vờ làm nhân viên giao hàng cho cô giáo ở trường cấp 3 trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM để lừa bảo vệ 500.000 đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-12, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin vụ việc nam thanh niên giả nhân viên giao hàng, lừa một bảo vệ trên địa bàn quận Gò Vấp, TP.HCM để lấy tiền khiến nhiều người bất an.

Theo tìm hiểu, vụ việc xảy ra tại một trường THPT trên địa bàn phường 15, quận Gò Vấp.

Trao đổi với PV, nam bảo vệ của trường xác nhận mình chính là nạn nhân trong câu chuyện.

gia-nha-vien-giao-hang-lua-bao-ve-truong-thpt-nguyen-trung-truc

Khi mở hàng ra thì bên trong là một miếng gạch. Ảnh: HT

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 ngày 30-11. Lúc này, có một nam thanh niên chạy xe máy có mang theo giỏ đựng đồ như các nhân viên giao hàng tới.

Người này nói với bảo vệ rằng một cô giáo ở trong trường đã đặt hàng online và mình đang đi giao. Do lúc này, học sinh đang tan trường ra rất đông nên bảo vệ yêu cầu người này điện cho cô giáo.

Nam thanh niên đứng trước mặt bảo vệ, lấy điện thoại vờ gọi, nói chuyện và thông báo cô giáo không có ở trong trường, có nhắn nhờ bảo vệ lấy, thanh toán tiền giúp, trưa về dạy học sẽ trả lại.

“Do lúc đó học sinh ra đông, tôi nghe anh ta nói đúng tên giáo viên nên tin tưởng. Trên thùng hàng cũng để tên và số tiền nên tôi đưa cho anh ta 500 ngàn đồng tiền phí. Anh ta rời đi còn cảm ơn tôi” – nam bảo vệ kể và cho biết người này mặc đồ bình thường, không phải trang phục giao hàng.

Đến trưa cùng ngày, người nữ giáo viên quay về trường, được bảo vệ thông báo có người tới giao hàng. “Nhưng cô nói là không có đặt hàng, cũng không có ai gọi điện giao hàng gì cả” – nam bảo vệ tiếp.

Sau đó, cô giáo đã đưa thùng hàng vào văn phòng nhà trường mở ra thì bên trong có một miếng gạch vỡ được gói trong hộp giấy.

Nhà trường sau đó cảnh báo đến các bảo vệ và giáo viên tránh xảy ra vụ việc tương tự.

Nam bảo vệ cũng cho biết do thời điểm học sinh tan học đông nên đã mất cảnh giác. Ông hi vọng qua câu chuyện không ai bị lâm vào hoàn cảnh như của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.