Giả nhân viên điện cắt cáp điện đem bán phế liệu

Ngày 26-4, Công an phường Giảng Võ (quận Ba Đình, TP Hà Nội) cho biết cơ quan này đang tạm giữ Nguyễn Trọng Nam và Bùi Quốc Dương về hành vi trộm cắp tài sản.

Đầu tháng 4-2014, Công ty Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị Hà Nội bị kẻ gian liên tiếp cắt trộm dây cáp điện hệ thống đèn chiếu sáng trên địa bàn quận Ba Đình dẫn đến thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Nhận được tin báo, Đội CSHS công an quận đã tung lực lượng rà soát, mật phục trên các tuyến đường thường xuyên bị cắt cáp.

Sau gần một tháng, chiều 25-4, Đội CSHS phát hiện hai thanh niên mặc áo ngành điện lực với nhiều biểu hiện nghi vấn nên bí mật bám theo. Đến trưa 26-4, hai thanh niên này đến Khu tập thể C4 Giảng Võ, leo lên cột đèn chiếu sáng để cắt cáp thì bị bắt quả tang. Tại cơ quan công an, Nam và Dương khai nhận vì cần tiền mua heroin nên cắt trộm dây cáp. Tổng cộng từ tháng 3 cho đến nay, chúng thực hiện trót lọt tám vụ cắt trộm, mỗi lần vài trăm mét đem đi bán phế liệu được 500.000-700.000 đồng.

NGUYỄN DÂN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.