Giả người nhà lấy xe của người bị tai nạn ở Bình Dương

(PLO) - Hai người đàn ông tự xưng là người nhà nạn nhân bị tai nạn giao thông đến lấy chiếc xe đi mất.

Khuya 8-1 chị Nguyễn Thị Oanh nhận được tin báo chồng chị là anh Đặng Trung (39 tuổi, ngụ tại TP.HCM) bị tai nạn giao thông tại Trạm thu phí ở phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi chị Oanh cùng người nhà lên đến hiện trường thì người dân đã đưa anh Trung vào bệnh viện cấp cứu và gửi chiếc xe máy của chồng chị tại kho của Trạm thu phí.

Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 9-1, chị Oanh đến để lấy lại chiếc xe thì nhân viên ở đây cho biết đã có hai người đàn ông xưng là người nhà nạn nhân đến lấy xe đi. Hiện tại chiếc xe của chị đã biến mất cùng người nhà giả mạo.

Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 8-1, anh Đặng Trung đi xe máy 59X3-325.39 lưu thông trên quốc lộ 13, hướng từ Bình Dương về TP.HCM. Khi đi đến Trạm thu phí qua địa bàn phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An, Bình Dương) thì bị nạn, bất tỉnh.

Lúc này, người dân đã gửi xe của nạn nhân tại nhà kho của Trạm thu phí, rồi đưa anh Trung đi bệnh viện cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.