Giả làm nhân viên siêu thị Big C vào nhà dí dao, bắt trói cụ già cướp tiền

 (PLO)- Hai thanh niên đến nhà bà Nguyễn Thị Quảng (73 tuổi, ngụ số 14/93 Đặng Văn Ngữ, TP Huế) dùng dao dí vào cổ bà Quảng, ra lệnh cho bà Quảng đứng yên và sử dụng băng keo dán trói hai tay, bịt mắt, bịt miệng bà Quảng. Đồng thời, đưa bà Quảng vào nhà vệ sinh ngồi.

Ngày 18-6, công an TP Huế, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tấn Sơn (23 tuổi) và Đào Văn Định (22 tuổi, cùng ngụ Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi cướp giật tài sản.

Nguyễn Tấn Sơn tại cơ quan công an. Ảnh: VL 

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 16-6, bà Nguyễn Thị Quảng (73 tuổi, ngụ số 14/93 Đặng Văn Ngữ, TP Huế) đang dọn dẹp trong nhà thì Sơn và Định (đeo khẩu trang) vào hỏi thuê phòng trọ. Tại đây, Sơn và Định tự giới thiệu là nhân viên siêu thị Big C Huế.

Nghe vậy, bà Quảng cho biết, hiện còn một phòng trống. Sau đó, giữa hai bên có thỏa thuận về giá phòng là 600 nghìn đồng/hai người/tháng. Tiếp đến Sơn và Định đưa hai tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng để trả trước một tháng tiền trọ. Sau đó, bà Quảng nói cả hai chờ ngoài để bà vào trong lấy tiền thối. Bà Quảng vừa quay vào lấy ví, Sơn và Định liền dùng dao dí vào cổ bà Quảng, ra lệnh cho bà Quảng đứng yên và sử dụng băng keo dán trói hai tay, bịt mắt, bịt miệng bà Quảng. Sau đó cả hai đưa bà Quảng vào nhà vệ sinh ngồi. 

Tiếp đến, Sơn và Định chạy vào phòng riêng của con bà Quảng tìm tiền thì thấy két sắt, nhưng không biết mã số. Nên cả hai ra hỏi bà Quảng nhưng bà nói không biết, vì đó là tài khoản riêng của con mình. Tiếp đó, cả hai  tìm kiếm mọi ngóc ngách trong nhà và lấy được số tiền 6,6 triệu đồng rồi trốn thoát bằng xe taxi.

Đào Văn Định tại cơ quan điều tra. Ảnh: VL 

Nhận được tin báo, công an TP Huế đã tiến hành điều tra tóm gọn Sơn và Định. Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận do không có công ăn việc làm, lại nghiện Game và thiếu sự quản lý của gia đình cả hai rủ nhau mua công cụ, phương tiện (dao, băng keo...) để hành nghề. 

Trước khi gây án Sơn đã đến nhà bà Quảng để thuê trọ, nắm rõ quy luật sinh hoạt gia đình nên y chọn thời điểm 8 giờ sáng ngày khi bà Quảng ở nhà một mình để gây án.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.