Gia Lai: 1 nữ sinh lớp 8 ngã lầu tử vong

(PLO)-Sau tan trường, một nữ sinh Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, TP Pleiku ngã lầu tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 31-10, Phòng GD&ĐT TP Pleiku (Gia Lai), xác nhận Trường THCS Nguyễn Văn Cừ, phường Yên Thế, TP Pleiku vừa báo cáo sự việc một nữ học sinh của trường tử vong do ngã từ tầng 3 của trường. Học sinh tử vong là em ĐTML (lớp 8-8, ngụ thôn 3, xã Biển Hồ, TP Pleiku).

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: LK.

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: LK.

Trước đó, khoảng 17 giờ chiều nay, nhà trường phát hiện em L ngã từ tầng ba xuống đất và nhanh chóng đưa đến Bệnh viện 331 (TP Pleiku) để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán lúc bệnh nhân vào viện ngừng tuần hoàn hô hấp ngoại viện, chấn thương sọ não. Bệnh viện đã tiến hành cấp cứu hồi sức tim phổi nhưng do chấn thương nặng, em L đã tử vong và được gia đình đưa về nhà.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.