Giả gái mại dâm cướp tài sản trên xa lộ

Sau nhiều ngày điều tra, công an quận 2 (TP HCM) đã bắt giữ băng nhóm dàn cảnh để cướp trên xa lộ. Với "chiêu" giả gái mại dâm đánh lạc hướng nạn nhân, bọn chúng đã thực hiện trót lọt hàng trăm vụ.

Ngày 6/10, Thiếu tá Trần Văn Hiếu, Phó trưởng Công an quận 2 (TP HCM) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 6 nghi can trong băng dàn cảnh để trộm, cướp tài sản. Trong số này, vợ chồng Trần Văn Hon (43 tuổi) và Chung Lan Thảo (40 tuổi, cùng ngụ quận Bình Thạnh) được xác định là những kẻ cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây các nạn nhân liên tục đến trình báo bị một nhóm người dàn cảnh để áp sát, trộm ví tiền hoặc cướp tài sản. Tiến hành điều tra, cảnh sát đã khoanh vùng được nơi bọn chúng thường xuyên gây án.

Giả gái mại dâm cướp tài sản trên xa lộ ảnh 1
Áp giải nhóm cướp về trụ sở. Ảnh: P.V
Chiều 5/10, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm phát hiện nhóm Thảo có hành tung khả nghi đang lảng vảng trên Xa Lộ Hà Nội. Thấy một người đàn ông dừng xe nghe điện thoại gần Siêu Thị Metro (phường An Phú, quận 2), cả bọn tìm cách tiếp cận. Thảo cùng Trương Văn Tâm (28 tuổi, giả làm phụ nữ) tiến lại gần chèo kéo “con mồi” mua dâm. Họ liên tục sờ nắn làm nạn nhân mất tập trung, tạo điều kiện cho tên phía sau nhanh tay móc ví tiền và giật phăng chiếc điện thoại Iphone rồi lên xe tẩu thoát. Cùng lúc, Hon và 3 đàn em từ sau áp sát nạn nhân hăm dọa nhằm "dọn đường" cho đồng bọn tháo chạy. Các trinh sát hình sự cũng âm thầm bám theo. “Nếu truy đuổi lúc này bọn chúng có thể sẽ gây tai nạn. Theo kế hoạch, chúng tôi chỉ bắt họ khi đảm bảo an toàn cho người dân", thiếu tá Hiếu chia sẻ. Chạy được một đoạn, nhóm Thảo hợp quân với chồng đi về hướng quận Thủ Đức tiếp tục "kiếm ăn". Khi chúng dừng đèn đỏ tại ngã 4 RMK (phường Phước Long A, quận 9) thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ cùng “chiến lợi phẩm” là chiếc điện thoại Iphone và ví tiền có 2,4 triệu đồng.
Giả gái mại dâm cướp tài sản trên xa lộ ảnh 2
2 vợ chồng cầm đầu băng trộm cướp. Ảnh: Quốc Thắng.
Tại cơ quan điều tra, băng nhóm này khai đã phân công nhiệm vụ từng người trong các "phi vụ". Phát hiện người nào dừng xe bên đường, Thảo và Tâm (giả gái) sẽ vờ làm gái bán dâm mồi chài và tìm cách móc ví tiền hoặc cướp giật tài sản. Hon và những tên khác có nhiệm vụ “cản địa” phòng khi có người truy đuổi. Chỉ trong 2 tháng “hành nghề”, bọn chúng đã thực hiện trót lọt hàng trăm vụ trộm, cướp tài sản. Thời gian hoạt động từ chiều đến đêm. Mỗi ngày chúng "làm" 5-15 vụ trên tuyến đường của các quận 2, 9, 12, Thủ Đức và huyện Hóc Môn. Cũng theo thiếu tá Hiếu, những thành viên trong băng này mang hàng chục tiền án, tiền sự. Thủ đoạn bọn chúng rất manh động và táo tợn. Trên những xe cản địa, Hon luôn cho đàn em thủ sẵn 2 sợi dây xích làm hung khí và sẵn sàng hành hung những ai dám truy đuổi. Hiện cơ quan điều tra đang xác minh, truy bắt những tên còn lại và kêu gọi các nạn nhân đến công an trình báo.
Theo Quốc Thắng (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.