Gia đình tài xế taxi “khỏa thân hôn mê” đề nghị không điều tra “kiều nữ Hải Dương“

Trong khi bị tạm giữ tại Công an phường Phương Mai (Đống Đa – Hà Nội), "kiều nữ Hải Dương" đã liên tục nhận mình là một Việt kiều "tốt" và dọa sẽ thuê luật sư kiện cơ quan điều tra.

Tài xế hôn mê là do chạy 400 km!

Những ngày gần đây, sự việc anh Nguyễn Đức T. (SN 1985, trú tại Giao Thủy – Nam Định), tạm trú tại Lĩnh Nam (Hoàng Mai), là tài xế của hãng taxi Thanh Nga, được một người phụ nữ lạ mặt tự xưng là có quốc tịch Mỹ đưa vào viện cấp cứu đêm 29/5, trong tình trạng không mảnh vải che thân đang khiến dư luận xôn xao.
Đưa tài xế taxi khỏa thân đi cấp cứu, “kiều nữ Hải Dương” khai gì? 1
Nơi tài xế taxi T được đưa đến cấp cứu.
Sau khi tiến hành điều tra, Công an phường Phương Mai đã xác định người phụ nữ lạ mặt trên tên Phạm Thị Thanh Ngọc (SN 1974), là Việt kiều Mỹ, quê ở Hải Dương mà mọi người vẫn quen gọi là “kiều nữ Hải Dương”. Trước đó, trong bản tường trình tại bệnh viện bà Ngọc có khai, tên Phạm Thị Ngọc Th.
Về phía tài xế T., đến khoảng 10h sáng ngày 30/5, sau khi được các bác sĩ thuộc khoa Chống độc bệnh viện Bạch Mai tích cực điều trị, anh T. đã tỉnh lại và được xuất viện một ngày sau đó..
Tại cơ quan điều tra, anh T. cho biết, nguyên nhân mình mê man là do hôm đó anh chạy xe liên tục 400km chứ không có nguyên nhân nào khác. 
Tại đây, anh Nguyễn Đức Tuyên, là anh trai tài xế T., cùng gia đình cũng đã làm đơn yêu cầu cơ quan Công an không điều tra sự việc và trả lại sự tự do cho bà Ngọc. Anh T. cũng khẳng định giữa anh và người khách không xảy ra chuyện quan hệ tình dục. 

"Kiều nữ" dọa kiện công an phường

Ngày 2/6, trao đổi với PV về sự việc, Đại úy Vũ Tuấn Dũng – Phó trưởng Công an phường Phương Mai (Đống Đa – Hà Nội) cho biết, nguyên nhân sự việc được bắt đầu từ lúc 3h30 rạng sáng ngày 30/5.
Khi đó khoa Chống độc bệnh viện Bạch Mai có tiếp nhận một bệnh nhân di chuyển bằng xe cấp cứu 115 đến viện trong tình trạng khỏa thân, quần áo vất bên cạnh. Sau khi điều tra, công an phường Phương Mai xác định được nạn nhân đi cấp cứu từ địa điểm phòng 504, thuộc khách sạn X. nằm trên phố Hàng Hành. 
Đến khoảng 5h sáng ngày 30/5, do mâu thuẫn về vấn đề viện phí, “người đưa tài xế T. đi cấp cứu” đã to tiếng với các bác sĩ. Do bà Ngọc có những biểu hiện tâm lý bất thường, sợ ảnh hưởng tới các bệnh nhân nên các bác sĩ đã nhờ đến sự can thiệp của các nhân viên bảo vệ.
Đến 7h sáng ngày 30/5, bà Ngọc được bàn giao cho cơ quan điều tra Công an phường Phương Mai. 
Đưa tài xế taxi khỏa thân đi cấp cứu, “kiều nữ Hải Dương” khai gì? 2
Tài xế T. kể lại sự việc sau khi được các bác sĩ cấp cứu kịp thời.– (Nguồn: Soha).
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Mai đã tiến hành triệu tập bà Ngọc cùng người thân tài xế T., đồng thời tiến hành lấy lời khai các bên. Tuy nhiên do phía tài xế T. và gia đình đã yêu cầu Công an không vào cuộc nên bà Ngọc sau đó đã được tại ngoại.
Đại úy Dũng cho biết, tại cơ quan điều tra bà Ngọc có nhiều biểu hiện bất thường như liên tục đòi đi vệ sinh. Tại đây,  bà Ngọc đã nói: “Tôi là một Việt kiều tốt, gặp người hoạn nạn tôi đã ra tay giúp đỡ tại sao lại bắt tôi ra đây” và dọa “sẽ thuê luật sư kiện”.

Theo Kenh14.vn

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.