Giả đến tiệm mua vàng rồi giật chạy

(PLO)- Duy đến tiệm vàng giả vờ hỏi mua rồi cầm vàng bỏ chạy.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-2, Công an huyện Bắc Trà My (Quảng Nam) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Duy (30 tuổi, ngụ thôn 2, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Trước đó, ngày 16-3, Công an huyện Bắc Trà My nhận tin báo của bà NTT (ngụ tổ Trung Thị, thị trấn Trà My) về việc có một thanh niên vào tiệm hỏi mua dây chuyền vàng loại 4 chỉ và lách vàng 3 chỉ.

Nghi phạm Phạm Ngọc Duy thực nghiệm lại vụ việc. Ảnh: CA

Khi cầm được vàng, thanh niên này lợi dụng sơ hở của chủ tiệm đã lên xe bỏ chạy.

Nhận tin, Công an huyện Bắc Trà My vào cuộc điều tra. Qua đó, công an xác định Duy là thanh niên thực hiện vụ cướp giật tại tiệm vàng này.

Tối 21-3, Công an huyện Bắc Trà My đã bắt giữ Duy cùng tang vật liên quan. Qua đấu tranh, Duy khai nhận vì không có tiền trả nợ nên nảy sinh ý định cướp tiện vàng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.