Giả danh phóng viên “tác nghiệp” với CSGT

Sau khi dùng máy quay ghi lại cảnh đội CSGT đang làm nhiệm vụ, Nguyễn Quang Long tự nhận mình là phóng viên báo Kinh Tế Nông Thôn, đưa danh thiếp cho một chiến sĩ cảnh sát giao thông nói: “có gì gọi cho tôi theo số này”.
Theo thông tin ban đầu, vào lúc 13 giờ 30 ngày 24/12, tổ chốt CSGT Công an thành phố Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Bà Triệu nối dài với đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa thì phát hiện một thanh niên dùng máy quay lại toàn bộ hoạt động của lực lượng CSGT.

Giả danh phóng viên “tác nghiệp” với CSGT ảnh 1

Long đang xuất trình những giấy tờ chứng minh mình là PV Báo Kinh Tế Nông Thôn.

Nhận thấy những khả nghi bất thường của người thanh niên, các chiến sĩ CSGT đã đi lại phía người thanh niên lạ thì người này cầm máy quay đi vào phía trong quán cà phê gần đó.

Một lát sau, người thanh niên này cầm một danh thiếp ra đưa cho một chiến sĩ CSGT, tự xưng là phóng viên báo Kinh Tế Nông Thôn rồi nói "có gì các anh cứ gọi theo số điện thoại 0986707021"; đồng thời xin số điện thoại của chiến sĩ CSGT để liên lạc nhưng chiến sĩ này từ chối.

Trước những thái độ bất thường của người thanh niên trên, tổ CSGT đã báo cáo sự việc tới lãnh đạo đơn vị. Ngay sau đó, phía lãnh đạo Phòng PA 83, Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử người xác minh sự việc.

Giả danh phóng viên “tác nghiệp” với CSGT ảnh 2

 Những giấy tờ mà Long đưa ra chứng minh mình là Phóng viên báo Kinh Tế Nông Thôn.

Sau một hồi vòng vo, người thanh niên này đã gọi cho một người tên Sinh, nói là sếp của mình, đang làm Phó Ban phóng viên, tòa soạn Báo Kinh Tế Nông Thôn - văn phòng phía Nam. Khi phía lãnh đạo PA83 nói chuyện qua điện thoại với người tên Sinh thì ông này cho biết: “Tôi đã hơn 60 tuổi và đã nghỉ làm báo từ rất lâu rồi”.

Ngay sau đó, phía Phòng PA 83 đã đề nghị người thanh niên này về trụ sở cơ quan công an để xác minh, làm rõ. Tại đây, người thanh niên này đưa ra một thẻ giấy chứng nhận do Hội nhà báo TP Hồ Chí Minh cấp mang tên Nguyễn Quang Long (SN 1982, đơn vị báo Kinh tế Nông thôn “Đã hoàn thành lớp chuyên sâu kỹ năng báo chí - 2007”, do bà Nguyễn Thị Hằng Nga ký ngày 25/11/2007; và chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Quang Long (SN 1982, ở Đông Lĩnh, Đông Sơn, Thanh Hóa).

Ông Nguyễn Đình Thành, Trưởng đại diện báo Kinh tế Nông thôn, văn phòng tại Thanh Hóa cho biết: “Văn phòng báo Kinh tế Nông thôn tại Thanh Hóa không có ai tên là Nguyễn Quang Long và tòa soạn cũng không cử ai có tên là Nguyễn Quang Long về địa phương công tác”.

Cùng ngày, ông Nguyễn Đình Tú, phó Văn phòng Đại diện phía Nam tại TP Hồ Chí Minh, cũng khẳng định: “Phía cơ quan không có ai tên là Nguyễn Quang Long và chúng tôi cũng chưa cử ai về Thanh Hóa công tác trong những ngày gần đây, nếu người đó có hành vi vi phạm pháp luật thì đề nghị cơ quan chức năng xử lý”.

Theo lãnh Phòng PA 83, Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này sẽ điều tra, làm rõ động cơ tác nghiệp và xác minh lại toàn bộ những giấy tờ mà người thanh niên này tự xưng là phóng viên để điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Theo Nguyễn Thùy - Duy Tuyên (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.