Giả danh nhà sư để lừa đảo

Ngày 17-4, công an phường (CAP) Bưởi, quận Tây Hồ phối hợp cùng nhân dân phát hiện, tạm giữ Nguyễn Thị Bằng (SN 1970, ở thôn Đồng, Chi Lăng, Quế Võ, Bắc Ninh) về hành vi đóng giả nhà sư để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Qua điều tra, CAP Bưởi làm rõ: Hàng ngày, Bằng mặc trang phục nhà sư đi xe buýt từ Bắc Ninh đến Hà Nội và tự giới thiệu mình là sư chùa Hàm Long-TP Bắc Ninh đi bán hương gây quỹ công đức cho nhà chùa, nhận làm lễ bình an cho các gia đình có nhu cầu.

Với thủ đoạn trên, đối tượng Bằng đã làm lễ bình an cho gia đình chị Hoàng Thị Xuân (SN 1966, ở nhà số 33, ngõ 460 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ) với giá 5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền của gia đình chị Xuân, Nguyễn Thị Bằng đã bỏ trốn. CAP Bưởi lập hồ sơ, chuyển CAQ Tây Hồ xử lý.

Theo N.D (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.