Giả danh người tu hành, lợi dụng việc bắt vong để sàm sỡ người khác

(PLO)- Sau khi đề nghị mua hương không được, sư thầy giả mạo này nói cần phải cắt vong và lợi dụng việc này để sàm sỡ người khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-8, Công an huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương phát đi thông báo về việc một nhóm người giả danh người tu hành đi bán hương, có thực hiện một số hành vi gây dư luận xấu, gây mất an ninh trật tự tại địa phương, nhằm để người dân cảnh giác.

Theo Công an huyện, ngày 13-8, tại quán Spa - Tân Hồng - Bình Giang, xuất hiện một người giả danh người tu hành giới thiệu là sư thầy đi bán hương nhằm quyên góp cho chùa.

Người này đề nghị chị PTPT cùng em gái mua hương với chi phí 2 triệu đồng. Sau khi thấy hai chị em PTPT không đồng ý, sư thầy giả này nói với chị PTPT có vong theo, cần phải cắt vong, đề nghị em gái chị PTPT ra ngoài.

Người đàn ông được cho là Tấn, giả danh người tu hành để thực hiện nhiều hành vi, trong đó có sàm sỡ người dân
Người đàn ông được cho là Tấn, giả danh người tu hành để thực hiện nhiều hành vi, trong đó có sàm sỡ người khác

Lợi dụng sự cả tin của chị PTPT đối tượng đã lợi dụng việc bắt vong để có hành vi sàm sỡ. Khi có người đến cửa hàng, người này liền đi khỏi địa bàn.

Sau khi nhận được tin báo của chị PTPT, ngày 15-8, Công an huyện Bình Giang đã mời về làm việc đối với trường hợp Đỗ Văn Hậu (43 tuổi, quê quán Bến Tre, thường trú tại TP Cần Thơ) khi đang bán hương tại khu vực thôn Phủ, xã Thái Học.

Qua làm việc, Hậu khai nhận, ngày 4-8, Hậu đi xe máy cá nhân đến TP.HCM. Tại đây, Hậu gặp Tấn và Vũ cùng mặc đồ của người tu hành, vì vậy cả 3 bàn bạc bắt xe ra Hải Dương để bán hương.

Ngày 8-8, khi đến Hải Dương, Hậu, Tấn, Vũ cùng thuê một nhà trọ rồi hàng ngày, cả ba sử dụng xe máy cá nhân di chuyển đến các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh để bán hương.

Tiến hành nhận diện, Hậu thừa nhận người trong ảnh mà người dân cung cấp vào bán hương và có hành vi sàm sỡ đối với chị PTPT là Tấn, đi cùng nhóm với Hậu, tuy nhiên không biết Tấn hiện đang ở đâu.

Hậu cho biết, mình không phải là người tu hành. Việc mặc quần áo tu hành, cắt tóc trọc là để việc bán hương gặp thuận lợi. Hậu đã thực hiện việc bán hương như vậy được 3-4 năm tại nhiều tỉnh thành khác nhau.

Công an huyện Bình Giang đã yêu cầu Đỗ Văn Hậu tạm dừng việc mặc quần áo tu hành, lợi dụng lòng tin của người dân để bán hương giá cao kiếm lời và yêu cầu Đỗ Văn Hậu viết bản cam kết không để xảy ra vụ việc mất tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Công an huyện Bình Giang cũng thông báo để nhân dân trên địa bàn huyện nắm được, kịp thời thông báo cho cơ quan công an gần nhất đối với các trường hợp tương tự.

Tạm giữ 2 người giả danh nhà sư đi xin tiền

Tạm giữ 2 người giả danh nhà sư đi xin tiền

(PLO)- Trưa 12-9, Tổ xử lý người lang thang xin ăn (550), thuộc sở LĐ- TB- XH TP Đà Nẵng, đã phối hợp với quận Hải Châu, Công an phường Hải Châu 2, ban Trị sự quận Hải Châu đã phát hiện, xử lý 2 trường hợp nghi giả danh nhà sư đi xin tiền.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.