Giả danh người nhà, trộm toàn bộ tiền mừng đám cưới

Lợi dụng gia chủ bận tiếp khách,tên trộm lẻn vào bê toàn bộ thùng tiền mừng đám cưới cao chạy xa bay.
Chiều 19/3, nguồn tin từ Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết vừa tiếp nhận một vụ án trộm tiền mừng cưới trong đám cưới tại gia đình nhà chị Lý Hồng Huệ, ngụ khóm 3, phường 5, TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 18h ngày 18/3 gia đình chị Lý Hồng Huệ bận đón khách đến mừng tiệc cưới không để ý đến thùng tiền mà khách đến mừng. Một thanh niên đã trà trộn vào, giả là người nhà bưng thùng tiền vào cất, sau đó ung dung đổ tiền vào trong bọc ni lon cao bay xa chạy.

Theo một số người dân đi đám cưới, trong thời gian dự tiệc cưới, họ nhìn thấy một thanh niên bưng thùng tiền vào trong, cứ tưởng là người thân trong gia chủ nên họ không để ý thêm.

Theo Minh Ngọc (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.