Giả danh công an lừa bán ‘hàng thanh lý’

(PL)- Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết ngày 16-4 đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Trọng Vũ (ngụ Đắk Lao, Đắk Min, Đắk Nông) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, Vũ không nghề nghiệp, chuyên đi làm thuê kiếm sống qua ngày. Khoảng tháng 2-2015, Vũ đến Bến xe trung tâm Đà Nẵng tìm cách làm quen với một số tài xế, phụ xe. Vũ tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Đắk Nông đang trên đường điều tra tội phạm ma túy. Sau đó Vũ nói với mọi người là đơn vị đang cần thanh lý một số xe máy hiệu SH, Yamaha Sirius, ĐTDĐ iPhone… với giá rẻ. Vũ lên mạng Internet tải các hình ảnh về xe và điện thoại xuống cho mọi người xem. Tin lời, nhiều người đã đưa tiền cho Vũ để mua hàng thanh lý. Tổng cộng Vũ đã nhận tiền của năm người với số tiền hơn 24 triệu đồng.

L.THỦY

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.