Giả danh công an ép gái bán dâm phục vụ miễn phí

(PLO)- Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương đang tạm giữ một thanh niên để làm rõ hành vi giả danh cảnh sát, dọa nạt cưỡng dâm, cưỡng đoạt tài sản của gái mại dâm.

Công an thị xã Bến Cát, Bình Dương đang tạm giữ Đặng Tuấn Cảnh để làm rõ hành vi cưỡng dâm, cưỡng đoạt tài sản.

Cảnh đang nhận 2 triệu đồng từ giá bán dâm thì bị bắt. Ảnh: CACC

Tin từ cơ quan công an cho biết, tháng 12-2021 thông quan mạng xã hội, Cảnh, 22 tuổi, quê Kiên Giang, phát hiện chị H. rao bán dâm. Cảnh nhắn tin cho chị H. tự xưng là công an đe dọa chị H. buộc người này phải quan hệ tình dục với mình.

Tưởng Cảnh là công an thật, chị H. chấp nhận đến khách sạn quan hệ tình dục với Cảnh. Chưa dừng lại, Cảnh tiếp tục nhiều lần nhắn tin đe dọa yêu cầu chị H. phải đưa 2 triệu đồng cho mình.

Đến lúc này, chị H. mới nghi Cảnh là công an giả và báo công an Thới Hòa. Lực lượng công an đã tiếp nhận tin báo, tổ chức vây bắt quả tang khi Cảnh đang nhận 2 triệu đồng từ chị H.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.