Giả danh cán bộ lừa tiền tỉ rồi bỏ trốn

(PL)- Cơ quan Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) ngày 29-4 cho biết: Nguyễn Danh Thu (46 tuổi, trú xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc), đối tượng bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đã ra đầu thú.

Thu làm nghề nông nhưng đến Hà Tĩnh, Nghệ An và các tỉnh lân cận tiếp cận các gia đình có con em học ĐH, CĐ ra trường chưa xin được việc làm. Thu tự xưng là “cán bộ cơ quan nhà nước cấp tỉnh”, hoặc “trưởng Ban Chiếu sáng và quản lý công trình đô thị huyện Can Lộc” cần tuyển cán bộ. Bằng chiêu trên, Thu đã chiếm đoạt của hàng chục nạn nhân từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng để “lo việc làm”. Nhiều gia đình đã phải đi vay nóng đưa tiền để Thu “chạy việc”, cho Thu vay để “giải quyết việc cơ quan”.

Từ đầu năm 2014 đến khi bị bắt, Thu đã lừa, chiếm đoạt được gần 1 tỉ đồng. Khi biết các nạn nhân làm đơn tố cáo thì Thu tắt điện thoại, bỏ trốn.

Thu khai quá trình trốn truy nã, Thu vào Nam tiêu xài hết tiền rồi thay tên đổi họ xin đi làm công nhân ở các nông trường.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.