Giả công an xã cướp xe

(PL)- Ngày 15-4, Công an huyện Long Thành (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Thanh Sang, Nguyễn Tấn Đạt (đều ngụ thị xã Long Khánh) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Liên quan đến vụ án, công an cũng tạm giữ Trần Dương Tấn Phúc, Mai Văn Thanh và Nguyễn Thị Ngọc Bích để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo hồ sơ, Sang và Đạt mua trang phục công an xã rồi chờ về đêm ra quốc lộ 51 (đoạn qua huyện Long Thành) chặn xe người đi đường nhằm cướp tài sản.

Đêm 7-3, cả hai mặc trang phục công an xã mang gậy đến khu vực ngã ba Thái Lan chặn dừng xe máy anh Trần Phú Thư kiểm tra. Do anh Thư không mang theo giấy tờ xe nên chấp nhận nộp tiền phạt. Trong lúc anh Thư đi bộ đến chỗ Đạt nộp tiền thì Sang lấy xe của anh bỏ chạy. Đồng thời, Đạt cũng lên xe tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của nạn nhân. Với thủ đoạn trên, chưa đầy một tháng cả hai đã thực hiện bốn vụ cướp xe trót lọt.

Mỗi xe cướp được Sang và Đạt giao cho Thanh, Phúc và Bích mang đi tiêu thụ.

VĂN NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.