Giả công an gây ra hàng loạt vụ cướp

(PLO)- Trong đêm tối, nhóm cướp giả danh công an ép xe của người đi đường rồi ra tay.

Ngày 25-4, Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ Nguyễn Minh Thuyền, Vương Văn Phước, Thái Văn Tinh (28 tới 29 tuổi) để điều tra về hành vi cướp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp mà có.

Thuyền (trái) và Phước thực hiện trót lọt hàng loạt vụ cướp. Ảnh: Công an cung cấp

Theo công an, khoảng thời gian từ sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đến khi bị bắt, Thuyền và Phước rủ nhau đi đến các đoạn đường vắng trên địa bàn TP Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng để chặn xe của người dân.

Cả hai giả danh công an để kiểm tra giấy tờ, sau đó bất ngờ cướp xe máy bỏ chạy, nếu bị hại chống cự sẽ bị tấn công. Tổng cộng nhóm Thuyền thực hiện trót lọt bảy vụ.

Cơ quan công an thu giữ nhiều chiếc xe bị cướp. Ảnh: Công an cung cấp

Toàn bộ số xe máy cướp được họ mang qua huyện Củ Chi (TP.HCM) bán cho Thái Văn Tinh. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.