Gia cảnh khó khăn của phó công an phường hy sinh ở huế

(PLO)- Trung tá Trần Duy Hùng, phó công an phường ở Huế hy sinh bỏ lại mẹ già, con nhỏ và một người anh mắc bệnh hiểm nghèo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-1, cán bộ và chiến sỹ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang thay nhau túc trực bên linh cữu Trung tá Trần Duy Hùng (41 tuổi, Phó trưởng Công an phường Thuỷ Vân, TP Huế) - người hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm.

phó công an phường ở huế hy sinh
Trung tá Hùng - phó công an phường ở Huế hy sinh bỏ lại mẹ già, vợ trẻ, con nhỏ và người anh đang mắc bệnh hiểm nghèo. Ảnh: BT

Những ngày này, bà con lối xóm, đồng nghiệp chưa hết bàng hoàng và tiếc thương trước sự hy sinh của Trung tá Hùng.

Ông Trần Văn Kháng - Phó bí thư chi bộ tổ dân phố 6, phường An Đông, TP Huế cho biết, là em trai trong nhà nhưng anh Hùng lại là trụ cột của cả gia đình khi anh trai đang mắc bệnh hiểm nghèo, mẹ già và con thơ.

Trung tá Trần Duy Hùng có vợ là chị Trần Thị Kim Anh và con nhỏ đang học lớp 5. Chị Kim Anh công việc chưa ổn định, làm kế toán theo ca cho một nhà máy sản xuất nước đá ở phường An Tây.

ia-canh-kho-khan-cua-pho-cong-an-phuong-o-hue-hy-sinh (5).jpg
Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, lãnh đạo công an tỉnh thăm hỏi động viên gia đình. Ảnh: BT

Bà Hoàng Thị Xuân, hàng xóm của Trung tá Hùng cho biết, gia đình anh Hùng chuyển về sinh sống tại căn nhà trong Kiệt 137, đường Trường Chinh hơn 10 năm. Anh Hùng là người hiền lành, mẫu mực và sống có trách nhiệm, được bà con lối xóm quý mến.

Trung tá Hùng sinh ra trong gia đình truyền thống khi có bố cũng là cán bộ công tác trong ngành công an nhưng mất sớm.

Nối nghiệp bố, sau khi tốt nghiệp đại học, anh được tuyển vào phục vụ trong ngành công an và có thời gian dài làm cảnh sát khu vực Công an phường An Tây (TP Huế).

Tháng 10-2021, Trung tá Hùng được điều động, bổ nhiệm làm Phó trưởng Công an phường Thủy Vân.

Sau khi Trung tá Hùng hy sinh, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang làm hồ sơ liên quan đến các chế độ chính sách cho anh.

Theo ông Phan Thiên Định - Bí thư Thành uỷ TP Huế, thấu hiểu gia cảnh của anh Hùng nên Thường trực Thành ủy thống nhất sẽ tạo điều kiện, bố trí việc làm phù hợp, ổn định cho vợ anh.

Như đã thông tin, khoảng 17 giờ 40 ngày 12-1, trực ban Công an phường Thuỷ Vân tiếp nhận thông tin Nguyễn Tấn Sang (25 tuổi ngụ phường Thuỷ Vân) có hành vi chặn các phương tiện, không cho lưu thông trên đường Lê Đức Anh.

Trung tá Hùng trực chỉ huy đã điều động tổ công tác gồm 4 người đến hiện trường giải quyết. Tại đây, anh bị Sang dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực. Sau đó, Trung tá Hùng được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 13-1, Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Trung tá đối với Đại uý Trần Duy Hùng.

Tang lễ Trung tá Hùng được tổ chức tại nhà riêng số 35/137 đường Trường Chinh (phường An Đông, TP Huế). Lễ viếng từ 17 giờ ngày 13-1. Lễ truy điệu lúc 14 giờ ngày 19-1 và lễ đưa tang lúc 5 giờ 30 ngày 20-1.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.