Giả bị bắt cóc để cha trả nợ dùm

(PLO)- Thua cờ bạc, đứa con trai giả bị bắt cóc đòi tiền chuộc để cha trả nợ giúp mình gần 1 tỉ đồng.

Ngày 21-8, Công an huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cho biết hoàn tất hồ sơ xử lý việc một thanh niên giả bị bắt cóc đòi tiền chuộc gây xôn xao dư luận trong những ngày qua.

Trước đó, trưa 20-8, Trực ban hình sự, Công an huyện Tam Bình tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn T. (52 tuổi) về việc con của ông là Nguyễn Đức Th. (22 tuổi, ngụ huyện Tam Bình) bị bắt cóc, đòi tiền chuộc 90 triệu đồng.

Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và xác định Th. bị bắt cóc là giả.

Tại cơ quan công an, Th. khai nhận do thua cờ bạc dẫn đến thiếu nợ nhiều người nên đã dựng chuyện bị bắt cóc để cha trả nợ giúp mình.

Với cách trên, Th. đã nhiều lần gạt ông T. lấy gần 1 tỉ đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.