Giả bán hàng để trộm tiền khách nước ngoài tại trụ ATM

(PLO) - Khi phát hiện một du khách nước ngoài rút tiền ở một cây ATM, Đoàn tiếp cận, giả là bán hàng lưu niệm nhằm trộm cắp tài sản.
Ngày 25-1, Công an thành phố Huế cho biết vừa làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Đoàn (21 tuổi, trú tại phường Phú Hòa, thành phố Huế).

Khoảng 8 giờ sáng 24-1, Công an thành phố Huế nhận được tin báo của bà Michele Rock Castro - quốc tịch Canada, báo bị kẻ gian lấy trộm 5 triệu đồng. Qua điều tra, Đoàn bị bắt.

Trước đó, Đoàn phát hiện bà Michele Rock Castro rút tiền tại một cây ATM trên đường Võ Thị Sáu (phường Phú Hội, thành phố Huế) nên tiếp cận ngỏ ý bán hàng lưu niệm.

Khi đến trước cổng một Homestay trên đường Nguyễn Lộ Trạch (phường Xuân Phú), Đoàn nhanh tay lấy trộm 5 triệu đồng mà bà Michele cất trong túi xách.

Hiện Công an thành phố Huế đã thu hồi tài sản, trao trả lại cho nạn nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.