Ghẹo gái làng bị chém đứt cổ tay

Chỉ vì tán tỉnh, chọc ghẹo với gái khác làng mà Vũ Bình Nguyên (16 tuổi) bị chém đứt cổ tay.
Ngày 4/1, trong khi dự tiệc cưới của bạn, Vũ Bình Nguyên (16 tuổi, ngụ xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng) đến trò chuyện, trêu chọc nhóm bạn gái xã Yến Viễn.

Thấy có người khác làng qua ghẹo gái làng mình, nhóm thanh niên do hai anh em Thanh (19 tuổi) và Tâm (16 tuổi), ngụ xã Yến Viễn dẫn đầu đã "ra mặt" không bằng lòng hành động của Nguyên và nhóm xã Nam Ninh.

Sẵn trong người có men bia rượu, hai bên giáp lá cà hỗn chiến. Mới đầu chỉ dùng những dụng cụ có sẵn như vỏ chai bia, bàn ghế, cây gậy. Nhưng dường chưa hả dạ, hai anh em Thanh và Tâm về nhà vác dao bầu chém tới tấp vào Nguyên. 

Cả nhóm của Nguyên bỏ chạy tán loạn, chỉ mình Nguyên chống trả và đã bị chém gần đứt lìa cổ tay. Chưa hết, những vỏ chai bia văng mảnh bay găm vào đầu, lưng, bụng Nguyên.

Hiện cơ quan công an đang điều tra những đối tượng liên quan đến vụ việc. Riêng Nguyên thì đang điều trị tại Bệnh viện quận 1, TPHCM.

Theo Phan Cường (VTC News)

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.