Ghen tuông, vợ tạt nước sôi vào 'của quý' của chồng

(PLO)- Do nghi ngờ chồng có bồ nhí, bà V. đã tạt cả nồi nước sôi vào hạ bộ của chồng làm ông H. bị thương nặng.

Ngày 19-10, tin từ Công an thị xã La Gi (Bình Thuận) cho biết đang xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý bà CNV về hành vi gây thương tích cho chồng là ông PĐH.

Theo thông tin ban đầu, ông H. hiện đang đi học chương trình đại học liên thông tại TP.HCM, cuối tuần mới về nhà. Ngày 15-10, khi ông H. về thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn do bà V. nghi ngờ chồng đi học xa nhà, có bồ nhí nên ghen tuông.

Trong lúc cãi vã, do không kiềm chế được, bà V. đã bê cả nồi nước sôi tạt vào bộ hạ của chồng khiến ông H. ngã lăn ra sàn nhà kêu cứu. Nhiều hàng xóm nghe tiếng tri hô đã đến đưa ông H. đi cấp cứu và hiện đang điều trị tại BV Đa khoa thị xã La Gi.

Sau khi gây thương tích nặng cho chồng, bà V. đang rất hối hận và hiện đang có mặt tại BV để lo lắng, chăm sóc cho ông H.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.