Ghen tuông, sát hại bạn gái ở Bình Định rồi trốn lên Đắk Lắk

(PLO)- Vì ghen tuông, Đặng Văn Em đã sát hại bạn gái, bỏ thi thể ở khu đất trống rồi sau đó trốn lên Đắk Lắk.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết cơ quan công an đã di lý Đặng Văn Em (36 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi, Phù Mỹ, Bình Định) từ Đắk Lắk về Bình Định để tạm giam phục vụ công tác điều tra.

Em tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Bình Định

Em tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo Bình Định

Em là nghi can đã gây ra vụ án mạng tại khu phố Dương Liễu Đông, thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ.

Trước đó, ngày 17-7, người dân tại khu phố này phát hiện một thi thể ở một khu đất trống trong thôn nên đã trình báo với cơ quan điều tra. Công an vào cuộc, xác định nạn nhân là ĐTHT (29 tuổi, ngụ xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ).

Công an huyện Phù Mỹ phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định khám nghiệm hiện trường, tử thi, khoanh vùng xác định hung thủ.

Qua xác minh ban đầu, Em là nghi can đã gây ra vụ việc, tuy nhiên người này đã rời khỏi địa phương.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phù Mỹ và Công an Bình Định đã bắt được Em khi đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk.

“Lực lượng chức năng đã bắt được người này và di lý về Công an tỉnh Bình Định trong ngày 19-7 để phục vụ công tác điều tra” - Đại tá Nguyên cho biết.

Theo cơ quan công an, chị T đã ly hôn chồng, có quan hệ tình cảm với Em. Nghi ngờ chị T có quan hệ với một thanh niên khác nên giữa Em và chị T xảy ra mâu thuẫn. Đêm 15-7, Em đã sát hại chị T rồi vứt thi thể ở khu vực nói trên.

Sau đó, Em lấy điện thoại, ví và xe máy của nạn nhân rồi theo hướng Phú Yên để trốn lên Đắk Lắk.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.