Ghen tuông mù quáng, đâm chết vợ

(PLO)- Quân khai nhận, xuất phát từ ghen tuông, người này dùng dao đâm vợ mình tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 16-5, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Lường Văn Quân (ngụ tỉnh Yên Bái) để điều tra hành vi giết người.

Sáng cùng ngày, công an huyện Mường Tè nhận được tin báo tại xã Bum Tở xảy ra vụ giết người. Vụ việc khiến một người tử vong, một người bị trọng thương, nghi phạm nhanh chóng được xác định là Lường Văn Quân.

Sau khi gây án, Quân đã rời khỏi hiện trường và bị cảnh sát bắt giữ sau gần 3 giờ lẩn trốn tại thị trấn Mường Tè.

Làm việc với công an, Quân khai nhận xuất phát từ ghen tuông nên dùng dao tấn công chị M (là vợ Quân) tử vong và chị N (em gái chị M) trọng thương khi lao vào can ngăn Quân.

Sau khi gây án, Quân lấy xe máy rồi đem đi bán được tám triệu đồng. Khi người này đang lẩn trốn tại đống lốp xe cũ ở thị trấn Mường Tè thì bị cảnh sát bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.