Ghen tuông mù quáng, chồng đánh vợ tử vong

(PLO)- Nghe hàng xóm nói thấy vợ đi vào nhà người người đàn ông khác, chồng nổi máu ghen liền về nhà hành hung vợ đến tử vong.

Ngày 1-10, VKSND TP Cần Thơ cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố và lệnh tạm giam bị can Trần Thanh Tâm (47 tuổi, ngụ huyện Phong Điền) về tội giết người.

Bị can Trần Thanh Tâm. Ảnh: HD

Theo kết quả điều tra, vợ chồng Tâm vốn hành nghề đưa đò ở bến đò Mương Ngang (huyện Phong Điền). Vào chiều 21-9, sau khi nhậu về Tâm nghe hàng xóm nói thấy vợ Tâm là bà H. (44 tuổi) đi vào nhà của người đàn ông khác gần đó.

Nghe vậy, Tâm liền về nhà hỏi vợ. Bà H. nói không có thì bị Tâm dùng tay đánh.

Bà H. bỏ đi đến tối mới quay về nhà và Tâm tiếp tục đến hỏi chuyện. Sợ lại bị đánh, bà H. bỏ chạy ra ngoài thì Tâm đuổi theo dùng tay túm tóc, đập đầu vợ xuống lộ bê tông nhiều cái dẫn đến tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.