Ghen tuông dùng kéo giết vợ, đâm tình địch trong đêm

(PLO)- Sau khi nghe điện thoại của vợ có giọng người đàn ông gọi đến, chồng liền đưa vợ đến chỗ 'người tình' rồi đâm chết nạn nhân, truy sát 'tình dịch' gục tại chỗ. 

Ngày 29-5, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và ra quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Sỹ (38 tuổi, quê Hà Tây) với mức án chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, Sỹ và vợ là chị Hiền thuê nhà trọ tại ấp Tân Phát (xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, Đồng Nai) để đi làm. Tại đây vợ chồng Sỹ quen biết với anh Nguyễn Văn Viện (35 tuổi) chủ quán nhậu cạnh khu trọ.

Đầu năm 2018, Sỹ phát hiện vợ mình thường xuyên nhắn tin qua điện thoại với anh Viện nên nghi ngờ hai người này có quan hệ tình cảm với nhau. Vì vậy Sỹ đánh vợ, cãi nhau với anh Viện.

Đêm 15-9-2019, khi chuẩn bị đi ngủ thì Sỹ thấy vợ nghe điện thoại của ai đó rồi tắt. Sau đó điện thoại của chị Hiền lại tiếp tục đổ chuông nhưng người phụ nữ này không bắt máy nên Sỹ liền cầm điện thoại nghe máy và mở loa ngoài thì đầu kia giọng người đàn ông nói: “Sao không nghe máy của chồng vậy, có chuyện gì đấy?”.

Bị cáo Sỹ tại tòa. Ảnh: VŨ HỘI

Lúc ngày Sỹ nghi ngờ giọng người nam gọi điện thoại là Viện nên liền cầm  chiếc kéo giấu trong người rồi dẫn vợ ra quán nhậu gặp anh Viện. Tới nơi, quán đóng cừa Sỹ đứng ngoài gọi anh Viện ra nói chuyện nhưng chủ quán không mở cửa mà để một con dao để gần cửa quán tự vệ. Sỹ nói: “Mày không mở cửa tao đâm chết con này” và đồng thời nói vợ gọi anh Viện ra ngoài nói chuyện.

Chị Hiền liền gọi anh Viện ra ngoài theo yêu cầu của chồng. Khi nghe vợ gọi anh Viện thì Sỹ ghen tức dùng kéo định đâm. Thấy vậy chị Hiền liền bỏ chạy. Sỹ chạy theo khoảng 100m thì tóm được tóc vợ kéo quay lại quán nhậu để bắt gọi anh Viện ra nói chuyện.

Khi chị Hiền gọi anh Viện: “Kìa, đi ra nói chuyện đi”. Ngay lập tức Sỹ dùng kéo tấn công liên tiếp hàng chục nhát vào vùng đầu, cổ, ngực, lưng khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Tiếp đến Sỹ đạp cửa vào quán nhậu cầm kéo xông vào đâm anh Viện. Anh Viện chống đỡ và bỏ chạy ra ngoài thì bị Sỹ đâm một nhát vào sau lưng. Không dừng lại Sỹ tiếp tục đuổi theo và tấn công anh Viện một nhát khiến nạn nhân ngã xuống. Hung thủ tấn liên tiếp anh Sỹ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Ít phút sau thấy anh Viện gượng dậy để bỏ chạy thì Sỹ chạy tới dùng kéo tiếp tục tấn công thêm hai nhát nữa khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Sau khi gây án, Sỹ về phòng trọ thay quần áo rồi đến cơ quan công an đầu thú. Nạn nhân Viện được mọi người đưa đi cấp cứu đã thoát chết với tỷ lệ thương tật 53%.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.