Ghen tuông, chồng tưới xăng đốt vợ

(PLO)- Do ghen tuông nên chồng khóa cửa nhốt vợ và cháu ngoại 7 tuổi lại rồi tưới xăng đốt.

Tối 2-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phước Chung (51 tuổi, ngụ ấp Bình Phú, xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Thông tin ban đầu, do ghen tuông nên Chung và vợ là bà HTCN thường cự cãi nhau. Khoảng 10 giờ ngày 01-11, Chung nhậu một mình và tiếp tục xảy ra mâu thuẫn với vợ.

Nghi phạm Nguyễn Phước Chung tại cơ quan công an. Ảnh: QM

Sau đó Chung khóa cửa rào và cửa nhà không cho vợ và cháu ngoại 7 tuổi ra ngoài.

Sau khi uống rượu xong, Chung lấy mền trùm lên người bà N. đang nằm ngủ giữa nhà, rồi lấy thớt tấn công vào đầu vợ. Chưa dừng lại Chung còn lấy xăng tưới lên mền và phóng hỏa đốt bà N.

Người dân thấy khói bốc lên từ nhà Chung nên phá cửa sổ vào giải cứu cháu bé và đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.