Ghen tuông, chồng đâm vợ tử vong

(PLO)- Cho rằng vợ có mối quan hệ với người khác, Đăng cầm dao đâm gục bạn đời.
Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đang tiến hành củng cố hồ sơ, bàn giao Nguyễn Đình Đăng (25 tuổi, quê Nghệ An, tạm trú huyện Bình Chánh) cho Công an TP.HCM để điều tra làm rõ về hành vi giết người.
Đăng chính là người đã đâm chết vợ là chị Hoàng Thị Tr. (22 tuổi, quê Hà Tĩnh).
Trước đó, vào sáng 27-12, Đăng và vợ nảy sinh mâu thuẫn cự cãi. Đăng cho rằng chị Tr. có mối quan hệ với người đàn ông khác.
Trong lúc cự cãi, Đăng cầm dao tấn công chị Tr. Nạn nhân bị mất nhiều máu được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Công an đã bắt giữ Đăng ngay sau đó. Nam thanh niên thừa nhận do ghen tuông mất bình tĩnh nên đã hạ sát vợ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.