Ghen tuông, bố dượng giết con riêng của vợ

Do ghen tuông với vợ mà Võ Nhật Trường nhẫn tâm bóp cổ chết con riêng của vợ vào đúng tối giao thừa.

Ngày 4-2-2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong, Quảng Trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Võ Nhật Trường (SN 1983, trú tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) vì đã có hành vi giết người.

Ghen tuông, bố dượng giết con riêng của vợ ảnh 1

Tên Trường ở cơ quan điều tra

Trước đó, vào khoảng 19 giờ ngày 2-2-2011 (nhằm 30 tết), do có ghen tuông với vợ là chị Đoàn Thị Bảy từ trước, Võ Nhật Trường về nhà (thôn 1, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong) thấy vợ đang ngủ nên càng tức tối.
 
Lúc đó, Trường thấy cháu Đoàn Hùng Vương (SN 2004, con riêng chị Bảy) đang ngủ nên lao đến dùng tay bóp cổ cháu Vương để trút giận. Đến khi cháu Vương tắt thở, y mới sợ hãi và bắt xe bỏ trốn.
 
Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Triệu Phong đã vào cuộc và nhanh chóng bắt được hung thủ.

Tin-ảnh: Đ.Phong (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.